Rảo bước em qua mấy nẻo đường
Hoa ngàn toả ngát vị tơ vương
Thời gian ngắn ngủi sao mơ tưởng
Đọng lại tim ta chỉ mộng thường.

Sống cõi dương trần lắm nợ duyên __at Tt Khe Sanh, Quảng Trị.
Ái ân rơi rụng chẳng lời nguyền
Bên người ao ước chưa nên chuyện
Nuối tiếc trong đời ngọt suối tiên

Tháng rộng năm dài tiễn biệt ai
Không gian trầm lắng vọng u hoài
Vòng tay hờ hững nên tê tái
Tình đã xa vời có nhạt phai?

Đành phải nói lời phúc phận gieo
Thanh âm lan nhẹ biệt lưng đèo
Núi thương ngất ngưởng nhìn mây kéo
Thầm lặng mắt nhìn luyến tiếc theo!

LÊ QUANG DANH.