Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Rung rinh cánh mỏng long lanh gió đùa
Đêm xuân ai bán tôi mua
Bao nhiêu...cũng được mấy mùa là bao

Còn ai đem bán trăng nào
Bán bầu...tâm sự...ngọt ngào đắng cay
Có ai mang bán tình này
Để cho tôi hết những ngày nhớ thương

Nhớ hoa xoan tím bên đường
Rụng đầy ngõ nhỏ còn vương tóc nàng
Nhớ mùa cau nở xuân sang
Đưa hương...ngan ngát dịu dàng là đây

Nhớ đêm trăng sáng đong đầy
Lưng ong...thắt đáy...thơ ngây...em về
Hương đồng cỏ nội sắc quê
Tóc buông...mây tóc tóc thề buông vai

Có ai mang bán trang đài
Để cho...anh để...một vài...đắm...say
Hoa chanh nở trắng đêm nay
Hoa chanh...nở rộ cuối ngày tháng ba

Còn ai rao bán ngọc ngà
Bán trăng trong đợi hiên nhà...nhà em
Bao nhiêu cứ bảo ra xem
Để anh...mua hết...anh đem mang về.

NGUYỄN SƠN.