Bên song em đợi người yêu
Hạ vàng thổn thức trăm chiều nhớ anh
Trăng khuya le lói bên mành
Đêm hè...lẻ bóng năm canh đợi chàng

Đợi hoài anh chả thấy sang
Chắc là cũng lại muộn màng đấy thôi
Sông ngân một mảnh trăng côi
Lang thang...vũ trụ từ hồi hồng hoang

Mặc em thân gái đa đoan
Tình đầu...trắc trở vô vàn nhớ thương
Đêm nay má phấn môi hường
Dưới trăng...em lại canh trường là đây

Tâm tư trĩu nặng đong đầy
Cất vào...kỷ niệm ngày ngày chờ anh
Giữ hoài như ngọc long lanh
Lưng ong thắt đáy tuổi xanh diễm kiều

Đêm nay lại nhớ người yêu
Tám chờ...chín đợi...cô liêu một mình
Tháng tư vào hạ lung linh
Ai mang...trăng để thơ tình mộng mơ

NGUYEN SƠN.