Results 1 to 2 of 2

Thread: Nợ Em.

  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    21,827
    Post Thanks / Like

    Nợ Em.

    Anh biết ḿnh nợ ǵ với em không
    Một lễ cưới pháo hồng giăng khắp ngơ
    Một toà tháp với những ly rượu đỏ
    Một nụ hôn bày tỏ mối t́nh nồng

    Anh biết ḿnh nợ ǵ với em không
    Một mái ấm thắm t́nh chồng nghĩa vợ
    Một khúc hát trao duyên c̣n dang dở
    Tiếng bi bô của con nhỏ trong nhà...

    Đời vô t́nh đùa cợt chuyện hai ta
    Để gặp gỡ rồi lại xa vạn lư
    Bao năm tháng kiếm t́m không ngừng nghỉ
    Chẳng thấy nhau...nên chỉ biết thở dài

    Có ai ngờ yêu dấu chẳng phôi phai
    Khi gặp lại cả hai đều đau xót
    T́nh yêu ấy lẽ ra đơm trái ngọt
    Mà hôm nay lại hoá giọt lệ sầu

    Em thật ḷng chẳng muốn trách anh đâu
    Cũng tự nhủ phải chôn sâu t́nh lỡ
    Nhưng tận đáy con tim luôn trăn trở
    Những năm qua anh xoay xở thế nào

    Anh có c̣n nhớ hẹn ước từng trao
    Hay t́nh đă hư hao theo ngày tháng
    Em chẳng gặp nhưng không hề quên lăng
    Khúc t́nh si chưa ngắt quăng bao giờ

    Em biết rằng đời chẳng đẹp như mơ
    Chỉ nức nở qua ḍng thơ buốt giá
    Anh c̣n nợ em, công viên ghế đá
    Nợ tuổi thanh xuân, nợ cả bầu trời!

    NGUYỄN THUỲ KIỀU LINH.

  2. #2
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    21,827
    Post Thanks / Like
    Hạ về...nắng nóng chói chang
    Cho em mặc chút nhẹ nhàng tí thôi
    Đừng khen chê nhé...anh ơi
    B́nh thường vui sống cho đời lên hương

    TÂM ÔNG VĂN.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •