Đã lâu rồi chưa thăm lại miền Trung
Nơi vùng đất điệp trùng miền xứ nẫu
Cảnh núi Ấn dốc đứng cao tình bậu
Nước sông Trà hiền hậu nhịp chèo khua

Bên bờ sông đám trẻ vẫn nô đùa
Thời trâu trẻ những vụ mùa lúa mới
Sương giăng toả bao đêm trường đứng đợi
Chốn quê nghèo nép dưới ánh trăng treo

Gió vi vu tiếng sáo trúc quạnh đèo
Đời lãng tử chống chèo Trần Gian bể
Bao sóng gió trên bước đường vẫn thế
Tím hoàng hôn bóng xế cảnh đời thường

Ta sẽ về rồi thăm lại cố Hương
Bao ước vọng thân thương ngày xưa ấy
Người em gái bên truyền đê có thấy
Dòng sông Trà vẫn lừng lẫy chiến công

TÀU ANH.