Results 1 to 2 of 2
  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    21,832
    Post Thanks / Like

    Được Mất Hơn Thua.

    Bạn nghĩ gì khi được mất hơn thua?
    Theo tôi nghĩ...cuộc chạy đua vô nghĩa
    Ai sinh ra trên đời mà tròn trịa
    Họ chỉ được ở khía cạnh nào thôi

    Nếu mất đi? tại bạn muốn buông trôi
    Thả lòng mình và hãy ngồi suy nghĩ
    Người ta được thì đừng nên ganh tị
    Hãy đặt mình vào vị trí người ta

    Nếu muốn hơn? bạn phải biết thứ tha
    Hãy cho đi được bao la ơn phước
    Cuộc đời này đâu nào ai biết trước
    Vòng tuần hoàn tới lượt sẽ rời xa

    Nếu đã thua thì nên hãy về nhà
    Ở nơi đó mẹ cha luôn chào đón
    Đời được mất hơn thua do mình chọn
    Tự hỏi lòng...gốc ngọn nằm ở đâu...!

    SƯU TẦM.

  2. #2
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    21,832
    Post Thanks / Like
    Đẹp làm sao một thời tuổi trẻ
    Như ánh trăng diệu vợi đêm thu
    Tuổi đôi mươi càng tràn nhựa sống
    Nét thanh xuân thắm thiết trinh nguyên

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •