-
Hờn Ghen.
Sao không chốt cửa cài then
Để cơn gió lạ vào ghen...dỗi hờn?
Hình dung cuồng dại nụ hôn...
Để cho ai phải lạc hồn trong đêm
Lạnh rồi có đắp chăn thêm
Hay là bỏ cái ấm êm gọi mời?
Son hồng tô đỏ bờ môi
Cười trong giấc mộng thì thôi còn gì
Tàn đêm gió chẳng muốn đi
Quẩn quanh tìm mãi xuân thì...biết không?
Hờn ghen một kiếp vợ chồng
Như cơn gió lạ phập phồng đêm qua...
ĐẶNG VƯƠNG HƯNG.
-
DẪU CHỜ SÔNG NƯỚC TRỌN ĐẦY MUÔN THUỞ.
Dẫu vạn trông niềm thổn thức ơi
Chờ nhau nguyện ước giữ đây lời
Sông trào ruổi bến còn duyên gợi
Nước chảy xuôi bờ vẫn mộng cơi
Trọn những chân thành xin trải ý
Đầy bao giản dị hướng dâng đời
Muôn vàn hạnh phúc ân tình gởi
Thuở vẹn luôn còn mãi thắm nơi.
BACH TỬ HOẠ.
-
LỜI HỨA NGÀY ĐẦU NĂM.
Nếu biển vẫn còn xanh
Sóng còn ru bờ cát
Là em còn yêu anh
Cho đến khi đầu bạc.
HOÀNG BÍCH THUỶ.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules