-
Biển Cạn.
Dơi áng mây chiều lẳng lặng trôi
Đời như giấc mộng măi xoay hồi
Non ṃn biển cạn đ́u hiu lối
Nhặt úa trăng gầy lỡ dở đôi
Trở lại bờ xưa sầu gió trỗi
Về qua bến cũ chạnh mưa bồi
Bao mùa lá đổ tàn phai cội
Tóc đă pha màu lệ thoảng môi
MỘNG LIÊN LYNN PHAN.
-
TRĂNG BUỒN.
Trăng tṛn lại khuyết chẳng buồn trôi
Chả trách sầu hên cũng lại hồi
Nghĩa tỏ ch́m sông nào thấy cội
Duyên mờ lặn biển vẫn c̣n đôi
Đường yêu vạn ngả thường hay dỗi
Lối giận ngàn phương cứ muốn bồi
Tự ngẫm là do v́ bị lỗi
Hương t́nh tản mát ướt bờ môi
TRẦN KHANH.
-
NẶNG T̀NH XƯA.
Bây giờ lặng đếm chuỗi ngày trôi
Nghĩ lại già nua chẳng mấy hồi
Tủi lá xa nhành ve văn cội
Thương ngày lẻ bạn ră rời đôi
Đời xơ xác phận tâm hờn dỗi
Giấc năo nề duyên buổi hẹn bồi
Chạnh cảnh trời xuân t́nh rẽ lối
Đêm buồn trắc ẩn rượu mềm môi
B̀NH DƯƠNG.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules