Phụ nữ ơi! Hãy cứ mãi đẹp xinh
Dẫu cuộc sống của thân mình cực khổ
Cưán nhiên để môi cười hồng đỏ
Cứ thả hồn theo làn gió vương bay

Phụ nữ ơi! Cứ duyên dáng đắm say
Dẫu công việc của mỗi ngày chưa hết
Cứ yêu chồng bằng tim nồng tha thiết
Hãy thương con không quản mệt tháng năm

Phụ nữ ơi! Sáng mãi ánh trăng rằm
Hãy tần tảo như kiếp tằm rút ruột
Giữ ngọn lửa hồng xua cơn giá buốt
Mang gió lành để nhẹ vuốt khổ đau

Phụ nữ ơi! Cứ rực rỡ sắc màu
Gặp gian nan đừng cúi đầu gục ngã
Trồng cây thiện có bao nhiêu vất vả
Cực khổ vun chăm hái quả nghĩa ân.

Phụ nữ ơi! Hãy mãi là mùa xuân
Đừng buồn lòng khi tóc dần bạc trắng
Hoa cuối vụ vẫn lung linh sắc nắng
Nhuỵ hương nồng còn đằm thắm yêu thương!

HOÀNG MINH THẢO.