-
Tặng Em.
Tặng em một trái tim hồng
Chứa đầy thương nhớ mênh mông hỡi người
Chữ tình nay lại lên ngôi
Mở kho hình bóng bồi hồi xuyến xao...
Ô kìa nắng nhẹ mây cao
Có đôi bướm lạ bay vào phòng xuân
Bướm đùa người lại bâng khuâng
Gió đưa chiếc lá ngập ngừng ngoài hiên
Tặng em điệu lý chim quyên
Con tim khắc lại lời nguyền thuỷ chung
Vẫn mơ giây phút tương phùng
Ngày lành tháng tốt đi chung con đường
Tặng em hai chữ yêu thương
Con tằm nhả kén sợi vương men nồng
Bến tình gạn đục khơi trong
Mộng hoa trải mộng cho lòng nhớ nhung!
HOÀNG VĂN KIẾN HOA.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules