Results 1 to 2 of 2
  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    21,709
    Post Thanks / Like

    Biết Em Không C̣n Thương.

    Biết là em chẳng c̣n thương
    Vần thơ chất chứa nỗi buồn tái tê
    Ngày dài ngơ ngẩn u mê
    Đêm day dứt mộng vỗ về cơn say...

    Thơ nghèo anh viết không hay
    Khô khan câu chữ nghĩ hoài chẳng ra
    Nửa đêm điếu thuốc ly trà
    Viết rồi lại xoá mệt nhoà mắt cay...

    Em giờ đang nhớ thương ai?
    Chắc là người đó sang giàu hào hoa
    C̣n anh ḿ gói dưa cà
    Rau rừng nước suối cho qua tháng ngày...

    Đầy trời mây trắng bay bay
    Gió đung đưa gió lay lay đọt bầu
    Tiếng ve réo rắt thêm sầu
    Rối ḷng viết chẳng nên câu thơ t́nh....

    Biết là em đẹp em xinh
    Biết là không thể chung t́nh với anh
    Biết là mơ mộng không thành
    Biết là t́nh ấy mong manh kiếp này...

    Muốn say chẳng rượu để say
    Làm thơ lẩn quẩn loay hoay ḷng ṿng
    Muốn quên mà nhớ chất chồng
    Biết em không thể nhưng ḷng vẫn thương...

    HỒ CÚC.

  2. #2
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    21,709
    Post Thanks / Like
    Anh ơi cho hỏi chút nào
    Yếm đào em mặc đủ mát hay chưa
    Mỏng hơn chút nữa là vừa
    Cái nh́n tử tế cho vừa mắt anh...

    ĐINH VĂN NINH.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •