-
Hồng Nhan Bạc Phận.
Tình yêu thấm mặn chảy bờ môi
Lỡ trót vì nhau. Chịu khổ rồi
Cõi dạ hương nồng phai má ổi
Đời mơ sắc đẹp ngã màu vôi
Đêm nằm lữ khách dìm xa đổi
Lẽ sống hồng nhan kẻ biệt hồi
Nghĩa nợ ai chờ đâu phải hối
Duyên lờ ước vọng đã dần trôi
TRUYỆN TÌNH THƠ.
-
Bài Hoạ: DUYÊN TÌNH ẤP Ủ.
Cái thuở mơ màng lệ đẫm môi
Tình đau đã lẳng lặng lâu rồi
Bao ngày chẳng sợ đêm mờ gối
Bữa ấy không ngờ cảnh lạc đôi
Nẻo cũ chia lìa đem vạn mối
Dường như kẻ lạ ngẫm bao hồi
Thương thì mãi ủ xin đừng hối
Hỏi đã mấy người được yêu tôi
TRẦN QUANG.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules