Em mượn hồn tôi mượn thật rồi
Em quên...đem trả...mất đi thôi
Để đêm...tôi nhớ...ngày tôi đợi
Tháng tư hiu quạnh với đơn côi

Em có...biết không...tôi nhớ em
Tóc mây mây tóc...xoả vai mềm
Lưng ong thắt đáy đây xinh quá
Má đào nũng nịu đợi trăng đêm

Đêm nay....Bên ấy....Đợi bên song
Khắc khoải chờ ai dấu kín lòng
Tâm tư...trĩu nặng....Tâm tư nhớ
Ba xuân góp lại nỗi niềm mong

Thế rồi...em mượn mất tình tôi
Em mải rong chơi...mãi thật rồi
Cuối xuân đầu hạ quên đem trả
Mặc gã....Tình si mãi đứng ngồi

NGUYỄN SƠN.