Tay đã buông, lòng còn luyến ái
Một mình tôi hát với cung đàn đứt dây
Trường ca sầu nhớ vút cung mây
Xé trái tim bằng năm tháng đoạ đày
Tình một mối nát tan trăm mảnh đấy

Chung mặt trời chung mặt đất mà sao xa ngái
Cùng một bầu trời mà lòng ở đông tây
Chiều quay ngược để rồi xa nhau mãi
Tôi miền bão tuyết anh thờ ơ bay

Người năm cũ đã thành quá khứ
Cố quên đi lòng cứ ai hoài
Tàn tạ sắc ngày sầu lên cung nhớ
Tim tôi chảy máu sao nỡ đoạ đày

Ngày mai ngày mai anh có hay
Sương giăng đầu núi tuyết băng dày
Phủ kín đời tôi trong huyệt lạnh
Ai nhỏ cùng tôi giọt lệ này...

KIỀU LINH.