(Câu khoán mượn).


Chiều tà phủ khắp làng quê
Buồn sao nay đã mất nghề máy may
Con theo bố để đi cày
Nhện tơ vương mắc còn bay khắp đường

Giăng màn chống muỗi khẩn trương
Tơ lòng trăn trở chẳng lường được đâu
Giận lâu chỉ tổ đau đầu
Ai ơi hãy nói những câu chân tình

Lỗi nhiều cần phải làm thinh
Hẹn nhau tâm sự để mình hiểu hơn
Câu nào khi nói giận hờn
Chờ khi gặp mặt, bông lơn cười đùa

Đợi chờ sao sợ hơn thua
Nhau cùng nhau chống gió lùa xác xơ
"CHIỀU BUỒN CON NHỆN GIĂNG TƠ
GIẬN AI LỖI HẸN CÂU CHỜ ĐỢI NHAU".

NGUYỄN DIỄM.