Đại dương mênh mang một màu xanh biếc
Chân trời in hình mấy chiếc tàu qua
Biển tình xuyến xao thăm thẳm bao la
Hoà nhịp ái ân bài ca sóng hát

Có em yêu đời cho ta nước mát
Giây phút bên nhau quên khát môi hồng
Vụt thoáng qua rồi giá lạnh mùa đông
Tình toả dạt dào ấm lòng vô tận

Nhìn ánh mắt em yêu thương đón nhận
Hạnh phúc trào dâng kề cận đây rồi
Sóng vỗ rạt rào mộng tưởng xa xôi
Quên hết sau lưng núi đồi sơn cước

Xuân thì ẩn trên tóc em mươn mướt
Yêu lắm cuộc đời đứng trước biển thanh
Muôn sóng xôn xao hiểu thấu lòng anh
Vui quá có em để thành đôi lứa

LÊ QUANG DANH.