Trang nhật ký ngày xưa em luôn chép
Dòng ngọt ngào câu chữ đẹp làm sao
Cho lòng thổn thức thuở nào
Biết là tình bạn thật cao quý nhiều

Anh gửi chút niềm tin mong em hiểu
Bởi gia đình phải báo hiếu đương đầu
Vì đời nghịch cảnh bể dâu
Tan trong ảo ảnh để sầu đớn đau

Phút gặp gỡ trọng tài ghen nổi máu
Cơn mưa ngâu đổ xuống mau lạnh lùng
Bàn tay dẫn lối đi chung
Trên đường đến lớp học cùng môn thi

Bút mực viết còn chưa lem đâu nhỉ
Kết bạn bè thích thủ thỉ lời trao
Chàng ơi xin cứ nép vào
Bên nhau tâm sự dâng trào ái ân

Làng em xóm dưới nhìn quá là gần
Cũng cuối sông, toàn người thân hết cả
Thôi thì chẳng có bàn ra
Anh em tình nghĩa dung hoà lẫn cương

VPHAI.