Ừ chú biết mình giờ già rồi bé
Tóc pha sương hằn khoé mắt chân chim
Lưng còng thêm gối đã mỏi kiếm tìm
Người kiếp trước như chim xa đến muộn

Ừ chú biết bé vào xuân sóng cuộn...
Những hoài mong ước muốn rộn tim non
Với đam mê chấp chới nhịp bước dồn
Hương mộng toả đắm hồn bao lãng tử

Cũng tại bé tựa hình hài mỹ nữ
Hồn tôi si chìm ngủ thuở xa xưa
Hạ nồng nàn bất chợtvooij cơn mưa
Cho bất chợt đong đưa vùng dấu ái

Ai biểu bé lượn lờ nhìn chú mãi
Hồn thẩn thờ ngây dại với tình thơ
Đôi mắt nai mơ mộng giả khép hờ
Má ửng đỏ vẫn vơ khoe áo mới...

Cũng tại bé từng đêm trăng ngóng đợi
Kể buồn vui rồi hỏi chuyện yêu đương
Dường bé run ấp úng bảo cháu thương...
Ừ chú biết...thoảng hương người luyến nhớ

THOẠI HUỲNH.