Tình yêu cảm xúc thật xa vời
Giấc mộng bồng bềnh giữa biển khơi
Có phải bên nhau mình chót lưỡi
Đành im bỏ mặc phó cho Đời

Đời người viển cảnh tựa băng trôi
Cố mãi tìm quên số định rồi
Gắng vượt muôn trùng câu ái nghĩa
Qua ngày tháng lại cũng buồn THÔI

Thôi đành nhốt kỹ chút niềm riêng
Chẳng phải ưu tư sẽ luỵ phiền
Ngỡ đắm trong lòng bao giọt tủi
Nồng nàn phút chốc chợt chao NGHIÊNG.

Nghiêng dòng nước mắt chảy sầu tuôn
Trách giận nhiều đêm thấy cũng buồn
Bởi nhớ thương anh nhiều quáddooix
Ghen rồi liệu đó cự chàng luôn

ALICE NGUYỄN.