-
Lời Cuối Cho Em.
Anh nhỡ say ngủ lại trái tim nàng
Giờ tỉnh dậy hoang mang rằng có lỗi
Do tửu ái quá ra thành nông nỗi
Như thật lòng chẳng dối gạt tình ai
Giấc mộng du khắc khoải những đêm dài
Vầng nguyệt khuyết liêu trai tình vạn cổ
Hay chôn kín ước mơ và cõi mộ
Chốn nghê thường giông tố nhấn chìm sâu
Cố gượng thôi đừng đẫm lệ vương sầu
Đời Ngưu Chức gì đâu giờ vướng phải
Đôn giá lạnh chờ mùa Xuân đẹp mãi
Rẽ quay về ngây dại cả trời yêu
Đứng nhìn theo kín phủ khói lam chiều
Mờ nhân ảnh nhạc phiêu hồn lặng lẽ
Đừng hụt hẫng hỡi người yêu dấu nhể
Tìm một người chẳng dễ phải không em/
MINH TÚ.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules