Đêm lạc cảnh vùng hoang lẻ quạnh
Dõi trăng liềm nhạt ánh trời tây
Xa xa tiêu vọng hồn ngây
Du dương nghê khúc trĩu đầy tâm tư

Lòng chạnh cảm thương người viễn xứ
Trĩu tâm hồn khách lữ miền xa
Nhớ nhung dáng liễu ngọc ngà
Lồng in tiềm thức trong ta khắc hình

Giờ nẻo ấy người mơ hay tỉnh
Kẻ phương này dạ tĩnh nồng trao
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Mơ ngày tương ngộ trải bao cách lòng

Tình quạnh quẽ bao mùa mãi ngóng
Để u hoài trĩu vọng về nhau
Thầm mơ dệt trải đẹp màu
Thiên đường hạnh phúc ngàn sau thắm hoài...

LỢI NGUYỄN.