Ngày em đến ngọt ngào như cổ tích
Rót vào anh mộng mị của tình yêu
Đôi má xinh nét kiều diễm mĩ miều
Say ngất ngây khi chiều thu ngập lối

Ngày em đến trao nụ hôn nóng hổi
Lời ru thầm như muốn gọi chiều mơ
Tình yêu kia sao đến quá bất ngờ
Ta lạc mộng giấc mơ vào thiên thai

Nụ cười duyên của một thời con gái
Mái tóc dài trong gió xoã ngang vai
Vườn tao ngộ anh say đến ngập lòng
Khoảng mênh mông ươm đầy bông tuyết trắng

Tà áo lụa thiết tha chiều phố lặng
Gom trời mây đem ép cả vầng trăng
Gió len lỏi vén nhẹ áo cung hằng
Người thương ơi đã bao năm nhung nhớ

HOÀNG VĂN KIẾN HOA.