-
Chia Cách.
Thương Tiếc
Lăng đăng bên trời mây trắng trôi
Sương tan rơi toả khắp trên đồi
Một cánh chim bay đà khuất núi
Bâng khuâng ḷng nghĩ ngợi xa xôi
Định nghĩa làm sao một chữ đời
Dập dồn bể khổ sóng chơi vơi
Hôm nay c̣n đó ngày mai mất
Cuộc sống phù du mộng xa vời
Không biết v́ sao cứ măi buồn
Buồn thương nhân thế lệ trào tuôn
Sao ḷng dào dạt niềm thương xót
Dẫu biết trần ai vạn nẻo đường
Sao Linh
Chia Cách.
Ngh́n trùng biển lặng sóng ra khơi
Lăn tăn bọt nước tím xa vời,
Một con thuyền nhỏ vào miên viễn
Trùng dương dần khuất thoáng chơi vơi.
Đời là bể khổ lắm ai ơi
Ngày mai c̣n đó mộng xa vời,
Trăm năm bèo nước đà tan hợp
Thôi nhé từ nay măi hai nơi.
SS
Last edited by truonganthanh; 08-11-2015 at 03:01.
-
Ngồi buồn hứng giọt nước trong
Bên hồ ngơ ngẩn trong ḷng nhớ ai
Nắng soi bóng nhỏ u hoài
Tóc buông từng sợi cho dài nhớ thương
Sao Linh
Attachment 43
Thời gian.
Từng đêm thao thức canh trường
Đếm từng tích tắc giọt buồn lệ rơi
Từng đêm thoảng vẫn chơi vơi
Đời là bến đợi ai ơi hăy về
SS
Last edited by truonganthanh; 08-11-2015 at 02:59.
-
Nỗi Sầu .
Nắng trong sáng cả bầu trời
Sao ḷng thổn thức chưa vơi nỗi sầu
Mây kia trôi măi về đâu
Gió bay xin nối nhịp cầu phiêu du
Hoa vàng mỗi độ chiêu thu
Nửa đêm tỉnh giấc mịt mù mưa sa
Hỏi ḷng sao vẫn xót xa
Mong ngày xum họp đậm đà t́nh quê
Sao Linh
Attachment 51
Giải thoát .
Ḍng nước trong xanh
Lượn quanh con ruộng
Bát ngát bao la
Nếu vượt qua được
Hàng rào kẽm gai
Th́ ḿnh sẽ thoát
Đi ra cá mẹ
Lên thuyền nhổ neo
Sóng vượt trùng dương
Lên bờ giải thoát
Nhưng sao ôi thôi
Không vượt qua được
Hàng kẽm gai kia
Dù ai đă phá
Chắc bọn đặc công ?
Tôi loay hoay măi
Sức cùng lực cạn
Thếp trong vô vọng
Trong đêm chiêm bao
SS
20/9/2015
Last edited by truonganthanh; 08-11-2015 at 02:58.
-
Quê tôi đồng lúa chín vàng
C̣ bay thẳng cánh xóm làng gần xa
Có người viễn xứ nhớ nhà
Quê người ḷng vẫn thiết tha một ngày.
Sao Linh
Attachment 58
Ngày nào ánh nắng ban mai
Quê hương tan giặc lúa khoai chín nhiều
Ngày nào hết cảnh tiêu điều
Cùng xây dựng lại Vương Triều Việt Nam
SS
-
Thôi đành.
Căn gác gỗ tí tách tiếng mưa
Mùa đông về buốt giá
Ngập tràn nỗi nhớ thương
Cố nhân t́m đâu thấy
Thôi đành phải chia tay
Đi t́m trong hư ảo
Mối t́nh đầu mong manh
Last edited by truonganthanh; 08-11-2015 at 02:56.
-
Giọt Lệ T́nh.
Thôi đành phải chia tay
Mộng ước tháng ngày dài
Cố Nhân t́m đâu hỡi
Giọt mưa lất phất bay
Rồi ra đi măi măi
Giọt lệ t́nh long lanh
-
Đừng .
Đừng hơi bỡi v́ sao
Chúng ḿnh không đoạn kết
Hạt mưa vẫn tuôn bay
Anh t́m về bên mộng
Thương t́nh ta mong manh
vsll
Thôi nhé từ nay ta cách xa
Phố vắng dần thưa ánh chiều tà
Giá băng ray rứt nghe hồn mộng
Gợi về kỹ niệm mong t́nh ta
Giọt Lệ T́nh
-
Trường củ .
Mực tím mồng tơi nắng hiên xanh
Cổng trường xưa ấy tiển nhau đi
Mùa đông bên ấy heo may lạnh
Anh về dệt mộng chờ em ngỏ
Nhưng c̣n đâu nửa áo thiên thanh
vsll
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules