diepkimphung
10-06-2025, 21:54
Đâu mất rồi...cô gái của tôi ơi...
Mới có tháng ba chưa kịp tới tháng mười
Hạ c̣n lấp lững ngoài đồng muối
Mà gió sông hồ đă tả tơi
Ḿnh mới gặp nhau có một lần
Chưa kịp cầm tay sao đă vội phàn nàn
Cái t́nh chưa nhú ai vội ngắt
Để kẻ làm thơ mỏng vía cũng bần thần
Mà hát cho vui chớ xá ǵ
Một người đứng lại một người đi
Em về cho kịp ngày công nhé
Tôi kiếp tằm tơ chẳng lỗi thề
Một vai một túi hồn giăng gió
Một nhánh rong rêu trổ cuối đời
Tôi đi ba vạn sáu ngh́n ngày vui khổ
Có khổ nào bằng...bị bỏ rơi
TRẦN PHONG VŨ.
Mới có tháng ba chưa kịp tới tháng mười
Hạ c̣n lấp lững ngoài đồng muối
Mà gió sông hồ đă tả tơi
Ḿnh mới gặp nhau có một lần
Chưa kịp cầm tay sao đă vội phàn nàn
Cái t́nh chưa nhú ai vội ngắt
Để kẻ làm thơ mỏng vía cũng bần thần
Mà hát cho vui chớ xá ǵ
Một người đứng lại một người đi
Em về cho kịp ngày công nhé
Tôi kiếp tằm tơ chẳng lỗi thề
Một vai một túi hồn giăng gió
Một nhánh rong rêu trổ cuối đời
Tôi đi ba vạn sáu ngh́n ngày vui khổ
Có khổ nào bằng...bị bỏ rơi
TRẦN PHONG VŨ.