Log in

View Full Version : Nhớ Lắm Tuổi Học Tṛ.



diepkimphung
06-06-2025, 18:06
Nắng tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
Quá nửa mùa ngoài ngơ tiếng ve ca
Gợi nhớ thời áo trắng đă trôi xa
Nhưng kư ức chẳng phai nhoà tâm trí

Nhặt cánh phượng ép vào trang nhật kư
Cô bướm hồng xếp tỉ mỉ thật xinh
Viết thật nhiều mơ ước của riêng ḿnh
Rồi ấp ủ bao niềm tin khát vọng

Tôi nhớ lắm nhớ một thời hoa mộng
Nhớ mái trường, tiếng trống...nhớ thầy cô
Nhớ đám bạn khi chụm đầu to nhỏ
Nhớ hàng cây, ghế đá...nhớ đường đi

Nhớ một người không biết gọi là chi
Cứ mỗi ngày đèo tôi đi đến lớp
Chiếc xe đạp cũ kỹ hay xẹp lốp
Mặc trời mưa rơi lộp bộp trên đầu

Mùa hè ấy giă từ bao yêu dấu
Bước ra đời lo cơm gạo mưu sinh
Không giă từ mà rời bước lặng thinh
Tiếng từ ly đành thôi xin nợ bạn

Chiều khuất dạng tiếng ve sầu gọi bạn
Làm cho ta nhớ lắm tuổi học tṛ

TUẤN PHƯỢNG.