diepkimphung
31-05-2025, 20:05
Đã vẹn tình kia chớ luỵ lòng
Vui cười tiễn kẻ ấy sang sông
Nhìn mưa lặng lẽ quay đầu bước
Cúi mặt vùi trăng chếnh choáng dòng
Chén rượu mừng nâng cùng cạn tiễn
Men sầu chúc tụng mãi vừa mong
Âu là chữ nợ duyên nào lỗi
Đã vẹn tình kia chớ luỵ lòng
BẠCH BĂNG LAN.
Vui cười tiễn kẻ ấy sang sông
Nhìn mưa lặng lẽ quay đầu bước
Cúi mặt vùi trăng chếnh choáng dòng
Chén rượu mừng nâng cùng cạn tiễn
Men sầu chúc tụng mãi vừa mong
Âu là chữ nợ duyên nào lỗi
Đã vẹn tình kia chớ luỵ lòng
BẠCH BĂNG LAN.