Log in

View Full Version : Nhớ Mùa Hoa Phượng.



diepkimphung
22-05-2025, 16:56
Mùa hoa phượng vương đầy bỡ ngỡ
Tiếng ve sầu nức nở hè sang
Giấc mơ trưa rực sáng nắng vàng
Vang tình khúc mơ màng trong mộng

Nơi xa thẳm vì lo cuộc sống
Muốn trở về giấc mộng tuổi thơ
Bóng vào đêm trong ánh trăng mờ
Luôn khắc khoải giấc mơ người tới

Niềm mong nhớ dâng trào chẳng vợi
Để trong lòng bối rối vì ai
Muốn cùng nhau bước quãng đường dài
Lời ước hẹn không phai màu nắng

Kỷ niệm đẹp tuổi thơ rực sáng
Mối tình đầu mang nặng tơ vương
Nguyện cùng nhau bước tiếp chặng đường
Giờ để lại niềm thương tiếc nuối

Những kỷ niệm mong về trời cuối
Nụ hôn nồng đắm đuối vội trao
Để mang theo nỗi nhớ dâng trào
Mong gặp lại với bao niềm nhớ

Vì khoảng cách mang đầy cách trở
Mong người về trả nợ giấc mơ
Bù tháng năm xa cách đợi chờ
Ngày hẹn ước cùng mơ trở lại


NAM NGUYỄN