Log in

View Full Version : Em Không Về.



diepkimphung
17-05-2025, 17:53
Em không về nắng nhạt cả tháng năm
Cánh Phượng Hồng nghiêng nằm trên phiến lá
Lũ Ve Sầu giật ḿnh kêu ra rả
Cơn mưa qua ướt cả giấc mơ chiều

Em không về lời hứa cũng liêu xiêu
Từng câu chữ gói bao điều khờ dại
Sóng nhẹ xô ấp ôm bờ khắc khoải
Con Dă Tràng mê mải cơng trùng dương

Em không về liệu nơi đó c̣n thương
Lời nói yêu nửa đường trôi theo gió
Câu thơ viết thôi cũng đành để ngỏ
Sợ vần gieo không có đủ mong chờ.

Em không về anh chẳng muốn làm thơ
"Cánh Phượng Hồng ngẩn ngơ" thành phố cảng
Chiều Đồ Sơn con sóng nào lơ đăng
Hoàng hôn buông bảng lảng băi cát dài

Xin người đừng bẻ một gẫy thành hai
Đời vốn vậy...
Đúng sai...
Nào ai tỏ!

HỒNG GIANG