diepkimphung
08-05-2025, 18:32
Em giận đấy! Sao thơ buồn hoài vậy?
Đọc chưa xong đă thấy nghẹn cả ḷng
Xoay đủ ṿng hết nhớ lại đến mong
Cách muôn dặm đèo ḅng chi cho lắm!
Vườn xa thẳm liệu hoa kia c̣n thắm?
Mà bướm mơ say đắm đến dại khờ?
Tự bao giờ xác ngẩn cơng hồn ngơ?
Ôm ảo vọng thẫn thờ khua cánh mỏng
Em lạc lơng giữa ngôn từ cháy bỏng
Anh xếp vần quanh bóng dáng giai nhân
Áng phù vân mê hoặc gót phong trần
Măi vương vấn mảnh chân t́nh lận đận
Em đă giận nếu không thừa kiên nhẫn
Đếm canh tàn tủi phận khách hồng nhan
Lời chứa chan anh gửi tặng mây ngàn
Có tự hỏi sẽ tan thành sương khói?
Đừng le lói hăy bừng lên chói lọi!
Biết không anh? Em mỏi cánh dạ hành!
Nếu chân thành xin toả sáng long lanh
Vầng dương hỡi! Có nhành hoa đang đợi!
Ḷng khấp khởi đón ḍng thơ tươi mới
Rủ niềm vui mang tới những ngọt bùi.
KIẾP XA NHÀ.
Đọc chưa xong đă thấy nghẹn cả ḷng
Xoay đủ ṿng hết nhớ lại đến mong
Cách muôn dặm đèo ḅng chi cho lắm!
Vườn xa thẳm liệu hoa kia c̣n thắm?
Mà bướm mơ say đắm đến dại khờ?
Tự bao giờ xác ngẩn cơng hồn ngơ?
Ôm ảo vọng thẫn thờ khua cánh mỏng
Em lạc lơng giữa ngôn từ cháy bỏng
Anh xếp vần quanh bóng dáng giai nhân
Áng phù vân mê hoặc gót phong trần
Măi vương vấn mảnh chân t́nh lận đận
Em đă giận nếu không thừa kiên nhẫn
Đếm canh tàn tủi phận khách hồng nhan
Lời chứa chan anh gửi tặng mây ngàn
Có tự hỏi sẽ tan thành sương khói?
Đừng le lói hăy bừng lên chói lọi!
Biết không anh? Em mỏi cánh dạ hành!
Nếu chân thành xin toả sáng long lanh
Vầng dương hỡi! Có nhành hoa đang đợi!
Ḷng khấp khởi đón ḍng thơ tươi mới
Rủ niềm vui mang tới những ngọt bùi.
KIẾP XA NHÀ.