diepkimphung
03-05-2025, 17:44
Cớ chi ai lại hững hờ
Để em thơ thẩn thẫn thờ từng đêm
Lặng nghe sương rớt bên thềm
Thầm mơ câu hát êm êm ru đời
Cớ chi ai lại xa rời
Để em hụt hẫng chơi vơi một mình
Bông Quỳnh toả ngát hương trinh
Thầm thêu giấc mộng ân tình đắm say
Cớ chi ai lại u hoài
Để em thổn thức canh dài bất an
Gió đưa nghiêng ánh trăng vàng
Thầm thương cảnh sắc trần gian mịt mờ
Cớ chi ai lại làm ngơ
Để em lạc bước bơ vơ lối về
Chuyển mùa cơn gió lê thê
Thầm mong một chút vân vê tóc huyền
Cớ chi ai lại ưu phiền
Để em khắc khoải sầu miên man sầu
Rồi thì ngồi đếm giọt châu
Thầm tin giữ mối tình đầu vẹn nguyên.
THANH NGA.
Để em thơ thẩn thẫn thờ từng đêm
Lặng nghe sương rớt bên thềm
Thầm mơ câu hát êm êm ru đời
Cớ chi ai lại xa rời
Để em hụt hẫng chơi vơi một mình
Bông Quỳnh toả ngát hương trinh
Thầm thêu giấc mộng ân tình đắm say
Cớ chi ai lại u hoài
Để em thổn thức canh dài bất an
Gió đưa nghiêng ánh trăng vàng
Thầm thương cảnh sắc trần gian mịt mờ
Cớ chi ai lại làm ngơ
Để em lạc bước bơ vơ lối về
Chuyển mùa cơn gió lê thê
Thầm mong một chút vân vê tóc huyền
Cớ chi ai lại ưu phiền
Để em khắc khoải sầu miên man sầu
Rồi thì ngồi đếm giọt châu
Thầm tin giữ mối tình đầu vẹn nguyên.
THANH NGA.