diepkimphung
29-04-2025, 18:38
Chia em...một nửa đời tôi
Ôm bao cay đắng bồi hồi nhớ thương
Ngẩn ngơ cái bóng bên đường
Cái chai không rượu vấn vương nỗi sầu
Chia em...đêm tối mưa ngâu
Đường khuya lẻ bóng t́nh đầu dở dang
Người yêu khác đẹp không màng
Thôi đành chịu cảnh trái ngang với đời
Chia em...quá khứ một thời
Rừng cây héo lá mưa rơi ướt người
Anh c̣n ǵ nữa em ơi
Như thuyền không bến chơi vơi giữa ḍng
Chia em...cái lạnh đêm đông
Thời gian mong mỏi ân nồng khó ghê
Chia tay em bước đi về
Anh ngồi cúi mặt...tái tê trong ḷng.
ĐOÀN VĂN TIẾP.
Ôm bao cay đắng bồi hồi nhớ thương
Ngẩn ngơ cái bóng bên đường
Cái chai không rượu vấn vương nỗi sầu
Chia em...đêm tối mưa ngâu
Đường khuya lẻ bóng t́nh đầu dở dang
Người yêu khác đẹp không màng
Thôi đành chịu cảnh trái ngang với đời
Chia em...quá khứ một thời
Rừng cây héo lá mưa rơi ướt người
Anh c̣n ǵ nữa em ơi
Như thuyền không bến chơi vơi giữa ḍng
Chia em...cái lạnh đêm đông
Thời gian mong mỏi ân nồng khó ghê
Chia tay em bước đi về
Anh ngồi cúi mặt...tái tê trong ḷng.
ĐOÀN VĂN TIẾP.