diepkimphung
27-04-2025, 20:54
Cũng tự tình thơ kể khúc này
Thương làn gió nhẹ khẽ khàng lay
Vùng ru kỷ niệm người yêu nhớ
Khoảng dõi vườn hoa cánh điệu bày
Gợi...ảnh hình em...đùa ngõ trúc
Khơi tiềm thức mộng thả hồn mai
Chiều vương giọt nắng mơ hồ ngẫm
Diễm của ngày xưa muốn gặp hoài...!
HUYỀN VŨ.
Thương làn gió nhẹ khẽ khàng lay
Vùng ru kỷ niệm người yêu nhớ
Khoảng dõi vườn hoa cánh điệu bày
Gợi...ảnh hình em...đùa ngõ trúc
Khơi tiềm thức mộng thả hồn mai
Chiều vương giọt nắng mơ hồ ngẫm
Diễm của ngày xưa muốn gặp hoài...!
HUYỀN VŨ.