diepkimphung
21-04-2025, 18:37
Ngày ấy nếu không gặp em
Th́ giờ đâu phải nhớ em thế này
Nhớ đêm rồi lại nhớ ngày
Chiều dài nỗi nhớ tháng ngày dài thêm
Cứ nhớ mà chẳng thể quên
T́nh em hay thể là men rượu hồng
Măi nhớ rồi măi ngóng trông
Ngày hè mà ngỡ đêm đông lạnh ḷng
Biết là t́nh chẳng cho không
Mà sao cứ nhớ cứ mong cứ chờ
Giá mà chặt được câu thơ
Lối thành sợi nhớ chẳng chờ chẳng mong
Cho anh một phút t́nh lồng
Cho anh xin trút nắng hồng ngày đông.
LỊCH VŨ.
Th́ giờ đâu phải nhớ em thế này
Nhớ đêm rồi lại nhớ ngày
Chiều dài nỗi nhớ tháng ngày dài thêm
Cứ nhớ mà chẳng thể quên
T́nh em hay thể là men rượu hồng
Măi nhớ rồi măi ngóng trông
Ngày hè mà ngỡ đêm đông lạnh ḷng
Biết là t́nh chẳng cho không
Mà sao cứ nhớ cứ mong cứ chờ
Giá mà chặt được câu thơ
Lối thành sợi nhớ chẳng chờ chẳng mong
Cho anh một phút t́nh lồng
Cho anh xin trút nắng hồng ngày đông.
LỊCH VŨ.