Log in

View Full Version : Sân Chiều.



diepkimphung
20-04-2025, 18:50
Mong rằng nhịp sống mãi bình yên
Gió bão làm rung cả mạn thuyền
Giã lối vườn xưa đào đỏ mọng
Chôn nhành huệ cũ sắc mờ nguyên
Ngày đêm sáng sẫm là thiển định
Những chuyện lành hư bởi thánh nguyền
Vật thể trên đời luôn hoán chỗ
Sân chiều cội ngả nắng ngừng xuyên


TRI LE.

diepkimphung
20-04-2025, 19:00
CHỈ NGUYỆN BẾN VUI THUYỀN.
(Hoạ thơ của Tri Le)

Chỉ nguyện duyên mình mãi ấm yên
Hằng mơ vẹn vẻ bến vui thuyền
Cho đời rộn rã niềm yêu sáng
Ước thuở êm đềm mộng giữ nguyên
Diễm phúc tình say hoà cảnh hẹn
Hồn nhiên ý đẹp thoả câu nguyền
Xuân gần thúc giục lòng mong mỏi
Rạng rỡ ân nồng buổi nắng xuyên

BÌNH DƯƠNG.