diepkimphung
18-04-2025, 19:12
Nắng vàng TRẢI thênh thênh khắp nẻo
Hái tim PHƠI nhẹ kẻo đau lòng
Khối TÌNH nửa mảnh cong cong
Khéo tay LỠ rớt long đong một đời
Mây mắc ĐOẠ khoảng trời xanh biếc
Nên bị ĐÀY mải miết lang thang
Bóng trăng ĐƯỜNG nét rõ ràng
Hữu DUYÊN nhưng lại ngỡ ngàng rời xa
Đêm mười sáu Hằng Nga KHÔNG đến
Mối NỢ trần vẫn bện chặt hơn
Sầu BI, hận tủi, oán hờn
Hình HÀI ghi nhận từng cơn u hoài
Bởi TRÓT gánh, đôi vai trĩu nặng
Đành đa MANG dai dẳng đắng cay
TRẢI PHƠI TÌNH LỠ ĐOẠ ĐÀY
ĐƯỜNG DUYÊN KHÔNG NỢ BI HÀI TRÓT MANG.
THANH NGA.
Hái tim PHƠI nhẹ kẻo đau lòng
Khối TÌNH nửa mảnh cong cong
Khéo tay LỠ rớt long đong một đời
Mây mắc ĐOẠ khoảng trời xanh biếc
Nên bị ĐÀY mải miết lang thang
Bóng trăng ĐƯỜNG nét rõ ràng
Hữu DUYÊN nhưng lại ngỡ ngàng rời xa
Đêm mười sáu Hằng Nga KHÔNG đến
Mối NỢ trần vẫn bện chặt hơn
Sầu BI, hận tủi, oán hờn
Hình HÀI ghi nhận từng cơn u hoài
Bởi TRÓT gánh, đôi vai trĩu nặng
Đành đa MANG dai dẳng đắng cay
TRẢI PHƠI TÌNH LỠ ĐOẠ ĐÀY
ĐƯỜNG DUYÊN KHÔNG NỢ BI HÀI TRÓT MANG.
THANH NGA.