diepkimphung
16-04-2025, 17:37
Trăng đến nghe lòng rất dịu êm
Dáng thu ôm gối mộng bên thềm
Say sưa gọi gió mùa thu đến
Thoảng khúc tơ lòng trăng mới lên
Lá vàng xào xạc tiếng van lơn
Nai tơ say khúc chẳng dỗi hờn
Ngơ ngác bên trời chim lạc lối
Tỉnh giấc đêm về tiễn hoàng hôn
Cung Hằng mê khúc đón nàng thu
Nguyệt Nga nương bóng thoáng sương mù
Năm canh cạn chén cùng tri kỷ
Hương tình men thắm đã vào thu
ANH TUẤN.
Dáng thu ôm gối mộng bên thềm
Say sưa gọi gió mùa thu đến
Thoảng khúc tơ lòng trăng mới lên
Lá vàng xào xạc tiếng van lơn
Nai tơ say khúc chẳng dỗi hờn
Ngơ ngác bên trời chim lạc lối
Tỉnh giấc đêm về tiễn hoàng hôn
Cung Hằng mê khúc đón nàng thu
Nguyệt Nga nương bóng thoáng sương mù
Năm canh cạn chén cùng tri kỷ
Hương tình men thắm đã vào thu
ANH TUẤN.