diepkimphung
08-04-2025, 19:43
"Bồi hồi chi nửa vòng tay
Cho đêm nhung nhớ loang đầy mắt sâu"
Bờ môi héo hắt nỗi sầu
Vết son phai nhạt theo màu thời gian
Nghẹn ngào níu giấc mơ tan
Lòng nghe khắc khoải canh tàn quặn đau
Mới hay tim đã nát nhàu
Rưng rưng ngấn lệ chực trào khoé mi
Biết tình sớm vội chia ly
Gìn câu thệ ước làm gì, xót xa
Ngỡ rằng tơ phím giao hoà
Ngờ đâu dứt bản tình ca giữa chừng
Người đành trở mặt quay lưng
Đường ngăn hai lối ngập ngừng bước chân
Từ đây cát bụi phong trần
Vùi chôn tất cả giả chân cuộc đời
Tiếc gì nửa mảnh tình rơi
Bâng khuâng khép lại một thời ta yêu
Mặc cho ong bướm dập dìu
Ngang qua cõi mộng, cợt trêu bao lời
THANH NGA.
Cho đêm nhung nhớ loang đầy mắt sâu"
Bờ môi héo hắt nỗi sầu
Vết son phai nhạt theo màu thời gian
Nghẹn ngào níu giấc mơ tan
Lòng nghe khắc khoải canh tàn quặn đau
Mới hay tim đã nát nhàu
Rưng rưng ngấn lệ chực trào khoé mi
Biết tình sớm vội chia ly
Gìn câu thệ ước làm gì, xót xa
Ngỡ rằng tơ phím giao hoà
Ngờ đâu dứt bản tình ca giữa chừng
Người đành trở mặt quay lưng
Đường ngăn hai lối ngập ngừng bước chân
Từ đây cát bụi phong trần
Vùi chôn tất cả giả chân cuộc đời
Tiếc gì nửa mảnh tình rơi
Bâng khuâng khép lại một thời ta yêu
Mặc cho ong bướm dập dìu
Ngang qua cõi mộng, cợt trêu bao lời
THANH NGA.