diepkimphung
06-04-2025, 00:37
Người chỉ vòm mây tựa thấp dần
Ơi nàng vóc mảnh giữa thềm sân
Chớ say cũng đắm ghì cơn mộng
Dỗi ngải hờn duyên lạc quán trần
Mùa dứt cung lìa nhưng vẫn khẩy
Xuân chào tết biệt dẫu hoài ngân
Cạn chung khoả nét vần thơ đẫm
Kẻ hỡi đừng quên tháng hạ gần
HƯƠNG THU.
Ơi nàng vóc mảnh giữa thềm sân
Chớ say cũng đắm ghì cơn mộng
Dỗi ngải hờn duyên lạc quán trần
Mùa dứt cung lìa nhưng vẫn khẩy
Xuân chào tết biệt dẫu hoài ngân
Cạn chung khoả nét vần thơ đẫm
Kẻ hỡi đừng quên tháng hạ gần
HƯƠNG THU.