diepkimphung
31-03-2025, 18:32
Em đây đoá CÚC HOẠ MI
Để cho ong bướm tình si mơ màng
Cánh hoa mỏng...ươm nhuỵ vàng
Tinh khôi trắng tuyết rỡ ràng sắc hoa
Để cho ong bướm diết da
Để cho tình mộng là đà khói sương
Đoá hoa nho nhỏ dễ thương
Ngắm thôi...có muốn tơ vương bến tình
Có ai muốn được...hoa xinh
Trầu cau dạm ngỏ hãy rinh em về
Em đây mộc mạc chân quê
Dịu dàng đằm thắm tóc thề vai ngang
CÚC HOẠ MI giữa thu vàng
Không được hương ngát rỡ ràng sắc hoa
Cũng không đài các kiêu sa
Để cho ong bướm là đà tơ vương
CÚC HOẠ MI chỉ...dễ thương
Để cho tình mộng vấn vương mơ màng
Để rồi ôm khối tình chan
Vào ra thơ thẩn nhớ nàng...HOẠ MI.
VŨ NHƯ.
Để cho ong bướm tình si mơ màng
Cánh hoa mỏng...ươm nhuỵ vàng
Tinh khôi trắng tuyết rỡ ràng sắc hoa
Để cho ong bướm diết da
Để cho tình mộng là đà khói sương
Đoá hoa nho nhỏ dễ thương
Ngắm thôi...có muốn tơ vương bến tình
Có ai muốn được...hoa xinh
Trầu cau dạm ngỏ hãy rinh em về
Em đây mộc mạc chân quê
Dịu dàng đằm thắm tóc thề vai ngang
CÚC HOẠ MI giữa thu vàng
Không được hương ngát rỡ ràng sắc hoa
Cũng không đài các kiêu sa
Để cho ong bướm là đà tơ vương
CÚC HOẠ MI chỉ...dễ thương
Để cho tình mộng vấn vương mơ màng
Để rồi ôm khối tình chan
Vào ra thơ thẩn nhớ nàng...HOẠ MI.
VŨ NHƯ.