diepkimphung
27-03-2025, 19:26
Bằng lăng tím như ráng chiều lịm tắt
Con đường về hiu hắt bến cô liêu
Bao nỗi nhớ bỗng ùa lên đôi mắt
Một mùa hè xanh lá đá xanh rêu
Ngắm trời xa ta thấy hồn trống rỗng
Nỉ non đời xáo động vạn tiếng ve
Mối tình xưa hoang đường trong vô vọng
Mây lang thang nắng rụng chín vị hè
Gió cứ gió mây cứ bay ta như là rớt lại
Giữa chiều hè nghiêng mãi đến chông chênh
Hoa phượng rơi chạm vào ta có phải
Hồn ngây ngây mang lại bồng bềnh
Ngày hẹn đến gặp nhau trên bãi vắng
Em như gió chiều tạo sóng vỗ hồn tôi
Như hải âu nhặt dăm ba sợi nắng
Cột vào chiều quấn hai đứa thành đôi
NGUYÊN LÊ.
Con đường về hiu hắt bến cô liêu
Bao nỗi nhớ bỗng ùa lên đôi mắt
Một mùa hè xanh lá đá xanh rêu
Ngắm trời xa ta thấy hồn trống rỗng
Nỉ non đời xáo động vạn tiếng ve
Mối tình xưa hoang đường trong vô vọng
Mây lang thang nắng rụng chín vị hè
Gió cứ gió mây cứ bay ta như là rớt lại
Giữa chiều hè nghiêng mãi đến chông chênh
Hoa phượng rơi chạm vào ta có phải
Hồn ngây ngây mang lại bồng bềnh
Ngày hẹn đến gặp nhau trên bãi vắng
Em như gió chiều tạo sóng vỗ hồn tôi
Như hải âu nhặt dăm ba sợi nắng
Cột vào chiều quấn hai đứa thành đôi
NGUYÊN LÊ.