diepkimphung
24-03-2025, 20:56
Theo anh ra cánh đồng diều,
Ngoạn mây thưởng gió giữa chiều xuân xanh
Ngọại ô mát mẻ trong lành
Dần quên phố xá thị thành bon chen
Ngại anh kể khổ bao phen
Sớm trưa chiều tối mon men gọi mời
Nhỡ đành hứa một lần thôi
Dè đâu sống lại cả thời trẻ thơ...
Cánh diều xanh đỏ ước mơ
Ngày xưa ta kết dây tơ khoảng trời
Mè nheo đôi mắt nụ cười
T́nh xưa mai trúc một đời sao quên...?
"Diều lên có gió mới lên
Anh lo em liệu mới nên cửa nhà".
Câu ca dao xứ người ta
Anh đem chắp cánh lời ra tỏ t́nh...!
KIMBANG DU.
Ngoạn mây thưởng gió giữa chiều xuân xanh
Ngọại ô mát mẻ trong lành
Dần quên phố xá thị thành bon chen
Ngại anh kể khổ bao phen
Sớm trưa chiều tối mon men gọi mời
Nhỡ đành hứa một lần thôi
Dè đâu sống lại cả thời trẻ thơ...
Cánh diều xanh đỏ ước mơ
Ngày xưa ta kết dây tơ khoảng trời
Mè nheo đôi mắt nụ cười
T́nh xưa mai trúc một đời sao quên...?
"Diều lên có gió mới lên
Anh lo em liệu mới nên cửa nhà".
Câu ca dao xứ người ta
Anh đem chắp cánh lời ra tỏ t́nh...!
KIMBANG DU.