diepkimphung
18-03-2025, 18:56
Đêm qua có giấc mơ Tiên
Được làm công chúa dịu hiền dễ thương
May gặp Hoàng Tử chung đường
Đă khen ḿnh có nét hường muốn yêu...
Ôi đời đẹp biết bao nhiêu
Sang trang hết cảnh nhà xiêu vách tường
Không c̣n cái cảnh dở ương
Bên người chân quư yêu thương thoả ḷng
Biết bao gạn đục khơi trong
Bây giờ giấc mộng đă xong thật rồi
Cảm ơn Cha Mẹ của tôi
Đă cho thân thể đắp bồi như MƠ...
Trải ḷng vào những vần thơ
Mời bạn hiền đến bến bờ thành công
Bên nhau chia sẻ mặn nồng
Để cùng nâng chén rượu hồng sum vui...
BÍCH THẢO.
Được làm công chúa dịu hiền dễ thương
May gặp Hoàng Tử chung đường
Đă khen ḿnh có nét hường muốn yêu...
Ôi đời đẹp biết bao nhiêu
Sang trang hết cảnh nhà xiêu vách tường
Không c̣n cái cảnh dở ương
Bên người chân quư yêu thương thoả ḷng
Biết bao gạn đục khơi trong
Bây giờ giấc mộng đă xong thật rồi
Cảm ơn Cha Mẹ của tôi
Đă cho thân thể đắp bồi như MƠ...
Trải ḷng vào những vần thơ
Mời bạn hiền đến bến bờ thành công
Bên nhau chia sẻ mặn nồng
Để cùng nâng chén rượu hồng sum vui...
BÍCH THẢO.