diepkimphung
16-03-2025, 20:48
Ân nồng khắc khoải lệ tràn vai
Nắng hửng đường xưa xót nhụy lài
Kẻ ở âm thầm trong kỷ niệm
Người về lặng lẽ trước ban mai
Đây còn háo hức tình thơ hoạ
Ấy vẫn bâng khuâng ý luận cài
Một thuở yên bình năm tháng biệt
Xuân tàn gió thoảng giã mùa phai
TUYẾT LIÊN LAN.
Nắng hửng đường xưa xót nhụy lài
Kẻ ở âm thầm trong kỷ niệm
Người về lặng lẽ trước ban mai
Đây còn háo hức tình thơ hoạ
Ấy vẫn bâng khuâng ý luận cài
Một thuở yên bình năm tháng biệt
Xuân tàn gió thoảng giã mùa phai
TUYẾT LIÊN LAN.