diepkimphung
10-03-2025, 00:15
Bài Xướng:
Mộng vỡ tình tan đẫm lệ sầu
Hương nồng một thuở có còn đâu
Người vui nghĩa thắm quên duyên cũ
Phận tủi tình buồn chẳng nợ lâu
Chớ nhắc đau lòng câu thực dụng
Đừng khơi xót dạ chữ mưu cầu
Nhân gian khó kiếm người chung thuỷ
Ngẫm lại tình đời lắm bể dâu!
NGUYỄN NGỌC.
Mộng vỡ tình tan đẫm lệ sầu
Hương nồng một thuở có còn đâu
Người vui nghĩa thắm quên duyên cũ
Phận tủi tình buồn chẳng nợ lâu
Chớ nhắc đau lòng câu thực dụng
Đừng khơi xót dạ chữ mưu cầu
Nhân gian khó kiếm người chung thuỷ
Ngẫm lại tình đời lắm bể dâu!
NGUYỄN NGỌC.