PDA

View Full Version : Ngày 8/3....



diepkimphung
06-03-2025, 20:00
Ông nghe tôi dặn đây này
C̣n hai hôm nữa là ngày của tôi
Giặt quần, giặt áo, đem phơi
Nấu cơm, đi chợ xong rồi đón con.

Lau nhà, rửa chén, chùi xoong
Làm xong công việc, nếu c̣n thời gian
Dọn pḥng, trải chiếu, giăng màn
Ru con, ông hát nhạc vàng t́nh cha.

Cái đêm mồng tám tháng ba
Vợ chồng ân ái, tôi mà nằm trên
Bị đè ông hổng được rên
Cả năm tôi mới vùng lên một ngày.

Ông không được uống rượu say
Giữ ǵn sức khoẻ mà cày với tôi
Làm thinh sao hổng trả lời...?
Không chiều tới bến...là đời ông tiêu...

ST.