PDA

View Full Version : Phôi Phai....



diepkimphung
15-02-2025, 19:26
Buổi em đi qua phố chiều nhạt nắng
Góc phố sao quạnh vắng chiều xa
Sao nghe thoáng mênh mông kỳ lạ
Xa quá rồi mấy thuở nhớ bao la...?

Những kỳ tích chuyện tình giờ bát ngát
Từ lâu rồi phố đã hết xôn xao
Lời anh nói đâu còn là hoan lạc
Cuộc tình ta rồi bỗng chốc gầy hao...!

Gốc còn đây chỉ riêng người ở lại
Da diết thương yêu từ dạo thiếu thời
Chờ mãi mãi tình theo lời thở dài
Sẽ đoái hoài cao vút thinh không

Mùa thu qua rồi đông như sẽ lại
Niềm tin yêu chới với chốc vơi đầy
Kiếp tương tư nay còn buồn phiền
Thương cuộc tình mình rồi sẽ muộn phai...!


KHANH THUY TRAN