Log in

View Full Version : Xuân Chiều.



diepkimphung
08-02-2025, 20:00
Tuổi xuân vóc liễu lúc chiều tà
Nhẫm mấy niên rồi hỏi thử ta
Cái bóng thời gian trần thế ảo
Sắc hương ngà ngọc một khi già
Như dường tích tắc không dài ngắn
Giống tựa vó câu thoáng nhạt nhoà
Được mất c̣n chăng ngoài ư nghĩ
Điểm tô dáng hạ tự dung hoà

GIANG HOA.

diepkimphung
08-02-2025, 20:11
XÓT DUYÊN HOA.
(Hoạ thơ của Yến Giang)

Dơi cảnh trời xuân đẹp nắng tà
Mơ màng xúc động giữa ḷng ta
T́nh kiên nhẫn dệt say đời ảo
Mộng bẽ bàng ôm tiếc tuổi già
Bởi cuộc phong trần lam lũ giấc
Nên đời lữ thứ lạc loài hoa
Vườn xưa xót kẻ c̣n duyên đợi
Biết thuở nào vui cơi hợp hoà

B̀NH DƯƠNG.