diepkimphung
04-02-2025, 20:42
Có đôi lần nỗi nhớ gọi thầm tên
Em bất chợt lạc về miền yêu cũ
Chuyện ngày đó tưởng vùi trong quá khứ
Nhưng dường như vẫn còn giữ trong lòng
Gặp làm gì khi khoảng cách mênh mông
Mình hai đứa vốn không hề đủ phận
Lời thương cũ đã giấu vào thinh lặng
Ngỡ dần phai khi mấy bận Đông tàn
Mùa nối mùa yêu dấu bỏ đi hoang
Nay bất chợt về khơi bao niềm nhớ
Nếu như biết ngày sau mình cách trở
Thì buổi đầu đừng trao gửi yêu thương
"Bởi chúng ta vốn dĩ khác con đường
Hoàn cảnh khác hai phương trời cũng khác
Vô tình biết, rồi vô tình bước lạc
Và vô tình chạm phải mắt nhau thôi"
NGỌC PHƯƠNG.
Em bất chợt lạc về miền yêu cũ
Chuyện ngày đó tưởng vùi trong quá khứ
Nhưng dường như vẫn còn giữ trong lòng
Gặp làm gì khi khoảng cách mênh mông
Mình hai đứa vốn không hề đủ phận
Lời thương cũ đã giấu vào thinh lặng
Ngỡ dần phai khi mấy bận Đông tàn
Mùa nối mùa yêu dấu bỏ đi hoang
Nay bất chợt về khơi bao niềm nhớ
Nếu như biết ngày sau mình cách trở
Thì buổi đầu đừng trao gửi yêu thương
"Bởi chúng ta vốn dĩ khác con đường
Hoàn cảnh khác hai phương trời cũng khác
Vô tình biết, rồi vô tình bước lạc
Và vô tình chạm phải mắt nhau thôi"
NGỌC PHƯƠNG.