diepkimphung
02-02-2025, 19:07
Bỗng ước hồn ta tựa mây trời
Trôi về quê mẹ! Tây Đô ơi!
Nhìn dòng sông Hậu nghìn yêu dấu
Đời loạn thốn tim vẫn phải cười...
Nồi da xáo thịt sao đành thế
Đau đời bao thế hệ đôi mươi...
No nê cay đắng...trầy mộng tưởng
Chô tất lòng son của một thời
KIM ÂN.
Trôi về quê mẹ! Tây Đô ơi!
Nhìn dòng sông Hậu nghìn yêu dấu
Đời loạn thốn tim vẫn phải cười...
Nồi da xáo thịt sao đành thế
Đau đời bao thế hệ đôi mươi...
No nê cay đắng...trầy mộng tưởng
Chô tất lòng son của một thời
KIM ÂN.