PDA

View Full Version : Chờ Xuân.



diepkimphung
27-01-2025, 23:27
Đông tàn rét cũng lùi xa
Mùa Xuân đang đến rẫy cà phê tôi
Cỏ khô lót tạm chỗ ngồi
Đợi ngày sum họp hết côi cút ḷng

Khung trời sợi nắng lượn cong
Thả duyên con gái xuống ṿng tay yêu
Phải chăng đă ước mơ nhiều
Xuân về duyên ngộ cùng phiêu cảnh t́nh

Nhánh Đào hé nụ màu xinh
Mây choàng áo mới thêu h́nh Trúc Mai
Hồng Lan khoe sắc nhuỵ đài
Vậy là chưa thấy đáo lai phúc phần

Dương tà tắt lịm ngoài sân
C̣n tôi măi ước chỉ ngần ấy thôi...


LÊ THÀNH.

diepkimphung
27-01-2025, 23:43
Bài Hoạ: ĐỢI XUÂN.


Giao mùa giá lạnh đă qua
T́nh Xuân mang đến đậm đà quê tôi
Chiều nghiêng gió quẩn quanh đồi
Nh́n theo én liệng song đôi chạnh ḷng

Giọt buồn ướt đọng mi cong
Ước mong đ̣ cập bến ḍng mến yêu
Đào Mai chớm nở ban chiều
Xuân hoà cảnh sắc đời phiêu diêu t́nh

Đất trời cây cỏ tươi xinh
Nắng xuyên kẻ lá soi h́nh Trúc Mai
Phần em giữ nét trang đài
Gặp chàng lăng tử tương lai đă gần

Xuân về ấm áp thềm sân
Mừng vui hạnh phúc bội phần đó thôi


QUỲNH TRÂM.